Gia đình bà Mộc (Quảng Sơn, Đắk Glong) đang cần sự giúp đỡ

Phạm Khánh| 18/11/2014 09:05

Những tưởng nuôi con để đến lúc nương tựa tuổi già, thế nhưng niềm vui đó không bao giờ trở thành sự thật khi cả 3 người con của bà Nông Thị Mộc, sinh năm 1949, ở thôn 2, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đều bị tâm thần phân liệt.

ADQuảng cáo

Sau ngày đất nước được giải phóng, bà Mộc lấy ông Lục Văn Út, nhập ngũ ngày 17/5/1965, tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và sinh hạ được 3 người con là Lục Văn Nhang (SN 1977), Lục Văn Thành (SN 1979) và Lục Văn Thảo (SN 1980), nhưng khi lớn lên thì cả 3 đứa con phát bệnh tâm thần. Thương con, ông bà đã đưa các con đi chữa bệnh, nhưng không khỏi mà tiền của cũng hết.

Bà Mộc và ông Út cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm

ADQuảng cáo

Hiện nay, Thành chỉ nằm một chỗ, không nói được, còn Nhang và Thảo nhiều khi đi lang thang không biết đường về. Tai họa chưa dừng lại ở đó, vào năm 2012, ông Út lại bị tai biến mạch máu não. Thế là, mọi gánh nặng lo toan cuộc sống một mình bà phải gánh vác. Hiện nay, bà Mộc đã 65 tuổi vẫn phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi 4 người, cuộc sống hiện nay là rất khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Nông Thị Mộc, thôn 2, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong; hoặc “Quỹ Tấm lòng vàng Báo Đắk Nông”, điện thoại 05013.549054, đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; tài khoản 102010001358964 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đắk Nông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia đình bà Mộc (Quảng Sơn, Đắk Glong) đang cần sự giúp đỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO