Ấm áp những bữa ăn nghĩa tình

Nguyễn Nam| 23/07/2021 08:57

Nhiều ngày qua, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên thị trấn Đức An (Đắk Song) đã trở thành những “anh nuôi, chị nuôi” của khu cách ly tập trung tại Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đắk Song.

ADQuảng cáo

Bếp ăn tập thể của thị trấn Đức An luôn đỏ lửa để nấu những bữa ăn sáng, trưa, tối đầy đủ dinh dưỡng, chất lượng cho những người đang thực hiện cách ly tại nơi đây. Để có được những suất ăn ngon, từng thành viên được phân chia nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, cẩn thận.

Mỗi ký gạo, mớ rau, quả bầu... mang đến bếp ăn là tình cảm của người dân huyện Đắk Song nhằm sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc chiến chống dịch bệnh

Mọi công đoạn để làm ra bữa ăn đều được thực hiện cẩn thận

Những suất cơm được lên thực đơn từ ngày hôm trước, đầy đủ các món, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, ngon miệng và hợp vệ sinh

ADQuảng cáo

Cơm sau khi nấu được vận chuyển đến khu cách ly tập trung 

Các tình nguyện viên chia suất cơm theo từng phòng cách ly

Sau khi chia các phần cơm, tình nguyện viên sẽ gọi theo số phòng xuống nhận các phần cơm

Mỗi phòng cách ly chỉ một người đại diện xuống nhận các suất cơm đưa về chia cho các thành viên

Các phần cơm luôn bảo đảm chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấm áp những bữa ăn nghĩa tình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO