Trong chuyến thăm và chúc Tết tuyến đảo phía Bắc vào những ngày tháng 1/2019, ngoài những đảo nổi như Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca và Song Tử Tây, chúng tôi còn đến với các đảo chìm như Đá Nam, Đá Thị.
Trong điều kiện khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió nhưng quân, dân và các lực lượng trên quần đảo Trường Sa vẫn luôn chắc tay súng, bám đảo, bám biển với tinh thần: “Tất cả vì biển đảo quê hương”. Nhiều món quà tết từ đất liền đã sớm cập cảng, cùng với sự chuẩn bị chu đáo của quân và dân trên các đảo đã góp phần làm cho không khí đón tết ở Trường Sa thêm vui tươi, đầm ấm.
Nhiều món quà Tết ý nghĩa được gửi ra từ trong đất liền được cán bộ, chiến sỹ nâng niu, trân trọng |
Ca nô vận chuyển quà Tết từ tàu Hải quân Trường Sa 571 đến với quân, dân tại các đảo của Quần đảo Trường Sa |
Chiến sỹ đảo Nam Yết vận chuyển quà Tết lên đảo |
Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết tại đảo Song Tử Tây |
Các chiến sỹ đảo Sinh Tồn Đông chỉnh trang bàn thờ Bác Hồ |
… và trang trí cây cảnh chuẩn bị đón Tết |
Cán bộ, chiến sỹ đảo Nam Yết tranh tài ở phần thi gói bánh chưng |
Bánh chưng gói bằng lá bàng vuông là đặc trưng ở Trường Sa |
Bánh chưng được nấu tại đảo Nam Yết |
Mâm cỗ được cán bộ, chiến sỹ đảo Nam Yết chuẩn bị trong phần thi trang trí cỗ Tết |
Các chiến sỹ thi kéo co... |
... thi đá bóng vào gôn... |
... nhảy bao bố... |
.. và thi ném bóng vào chậu nhân dịp Tết đến, xuân về |