Ký họa chiến sĩ Trường Sa và nhà dàn DK1/8

Ngọc Khai| 02/06/2016 16:51

Trong chuyến đi của Đoàn công tác số 11 năm 2016 ra quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trưởng Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1/8, tôi thật may mắn được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tổ chức đi thực tế, sáng tác tại quần đảo Trường Sa.

ADQuảng cáo

Chúng tôi không chỉ mang tình yêu, hơi ấm của đồng bào từ đất liền ra với đảo, mà còn mang lại một niềm vui bất ngờ cho các chiến sĩ trên các đảo chìm, đảo nổi bằng nghệ thuật vẽ ký họa.

Gần như mọi lúc, mọi nơi chúng tôi đều ký họa phong cảnh, chân dung cho chiến sĩ. “Xưởng vẽ” là mảnh sân trước Nhà văn hóa thị trấn Trường Sa, là ban công ngôi nhà trên các đảo nổi Cô Lin, Len Đao, Đá Tây, trên nhà giàn DK1/8… hoặc cả trên sàn tàu.

Có những lúc mồ hôi ròng ròng, nhưng chúng tôi vẫn vẽ. Vẽ vì tình yêu lính đảo, vì tình yêu với biển đảo quê hương, vì niềm tin về vùng biển trời của Tổ quốc.

ADQuảng cáo

Các họa sĩ ký họa chân dung cho các chiến sĩ trên đảo Sơn Ca

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu và Trịnh Minh Tiến cùng vẽ chiến sĩ trên nhà giàn DK1/8

Binh nhất Lê Văn Thoại (quê Phú Yên) trên đảo Đá Tây B hạnh phúc rạng rỡ với bức ký họa chân dung mình

Chân dung chiến sĩ tàu 996, ký họa của họa sĩ Nguyễn Ngọc Khai

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ký họa chiến sĩ Trường Sa và nhà dàn DK1/8
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO