Lãnh án vì “đánh bài ăn tiền cho vui”

Linh Thư| 13/07/2018 09:51

Ban đầu chỉ là chơi vui, nhưng rồi do đam mê đỏ đen, một số người vùi đầu vào sát phạt lẫn nhau, để rồi nhận những án tù cho hành vi cờ bạc của mình.

ADQuảng cáo

Phiên tòa sơ thẩm vụ đánh bạc được Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa mới đưa ra xét xử gần đây với 4 bị cáo còn khá trẻ. Người chưa có vợ con, người thì mới lập gia đình. Tất cả phải trả giá vì sự ham vui khi ngồi không buồn chán, đánh bài ăn tiền rồi nổi máu đỏ đen...

Hôm ấy, cả 4 người cùng đến sửa điện thoại tại một tiệm sửa chữa điện thoại trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Ngồi đợi lâu nên buồn, Trần Mạnh Tiến (SN 1987, trú tại tỉnh Quảng Bình) rủ Phạm Ngọc An (SN 1991 cũng ở Quảng Bình), Nguyễn Văn Sang (SN 1993, trú tại tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Toàn (SN 1988, trú tại tỉnh Đắk Lắk) chơi đánh bài ăn tiền cho vui và được cả nhóm đồng ý.

Sau đó, Toàn đến tiệm tạp hóa bên cạnh để mua một bộ bài 52 lá. Cả nhóm thống nhất đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức bài cào ba lá. Mỗi ván bài từng người chơi đặt ra 10.000 đồng để cá cược, người nào có bài cao nhất sẽ được ăn tổng số tiền là 40.000 đồng. Với hình thức như trên, cả nhóm mải mê sát phạt nhau được hơn 30 phút thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang với tổng số tiền dùng để đánh bạc của 4 người là 5.680.000 đồng.

Hành vi đánh bài ăn tiền của Tiến, An, Toàn và Sang đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 248 Bộ luật Hình sự: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

ADQuảng cáo

Trẻ nhất trong nhóm, Sang chưa lập gia đình, bố mẹ thì tuổi cao sức yếu. Sang hiện đang làm công, với mong muốn tích góp chút vốn liếng để sau này có thể cưới vợ sinh con cho bố mẹ vui lòng. Thế nhưng, chỉ vì một phút ham vui, mê cờ bạc mà Sang đã vi phạm pháp luật. Ân hận, Sang đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời, mong muốn Hội đồng xét xử giảm mức án cho bản thân có cơ hội làm lại cuộc đời.

Vợ ly hôn, không có công ăn việc làm ổn định, gia cảnh thì khó khăn, nhưng Toàn không chịu chí thú làm ăn để phụng dưỡng bố mẹ, chăm nom cho 2 đứa con nhỏ mà lại ham chơi, biếng làm, vui cờ bạc. Giờ đây, đứng trước vành móng ngựa, Toàn mới thấy ân hận vì hành vi của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tiến 6 tháng tù, An 5 tháng tù, Sang 4 tháng tù, Toàn 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, bởi các bị cáo đều mới phạm tội lần đầu, không nhất thiết phải cách ly ra khỏi cuộc sống xã hội mà giao về cho địa phương quản lý, giáo dục.

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh trong cộng đồng để những ai còn suy nghĩ “đánh bài ăn tiền cho vui” hãy có sự hiểu biết về pháp luật, không để xảy ra những vi phạm tương tự.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh án vì “đánh bài ăn tiền cho vui”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO