Quang gánh

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:34, 25/11/2022

Tác giả: Trần Bích Liễu

Ảnh minh họa

Đôi quang gánh còn nặng trên vai mẹ

Bước mỏi mòn qua những quãng đường xa

Phố đêm nay mái tóc mẹ nhạt nhòa

Tiếng rao lạc giữa phồn hoa vạn dặm.

Đôi quang gánh giọt mồ hôi ướt đẫm

Nón lá tơi, chiếc khăn quấn trên đầu

Đôi tay mẹ đã hằn bao chai sạn

Tiếng rao buồn nức nở giữa đêm thâu.

Bao phiền muộn cuộc đời trên vai mẹ

Xin kề vai con gánh bớt đôi phần

Đường gian khó con bước theo cùng mẹ

Để nhọc nhằn vơi theo những bước chân.

Bao yêu thương con đặt lên quang gánh

Để đường xa mẹ bớt nỗi muộn phiền

Đêm tĩnh lặng gối đầu lên tay mẹ

Để cuộc đời mãi mãi được an yên.