Thơ: Bình yên sẽ đến

Văn nghệ - Ngày đăng : 09:02, 05/08/2021

Tác giả: Vĩnh An

Ảnh minh họa

Trong gian nan mới biết lòng nhân thế
Đã sẻ chia không quản ngại dặm đường
Với Đắk Nông đang gồng vai gánh
Vất vả vô cùng khi đại dịch chưa ngưng

Sẻ áo, nhường cơm ấm áp nụ cười
Đoàn thiện nguyện cùng chống dịch
Đoàn áo trắng kề vai, tiếp sức
Nơi quê nhà, túc trực ngày đêm

Mong bình yên sẽ đến phương em
Để nhịp cồng chiêng ngân lên giục dã
Thắng cảnh đang chờ ngày vui hội ngộ
Khách phương xa hăm hở đến quê mình.