Thơ: Người mang về hạnh phúc

Văn nghệ - Ngày đăng : 07:27, 04/06/2021

Tác giả: Lê Trường Sa

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Bàn chân in bốn biển
Cào tuyết giữa đêm khuya
Giọt mồ hôi thánh thót
Trong chiêm bao ngày về…

Gặp Luận cương Lê nin
Bác mừng vui khôn xiết!
Lật từng trang sáng ngời
Càng nhớ thương đất Việt …

Một ngày xuân biên giới
Bác về, rừng nở hoa
Hòn đất còn hơi ấm
Bao nhiêu năm xa nhà…

Toàn dân đại đoàn kết
Theo lời dạy của Người.
Sức dân trào sóng bể
Cờ đỏ bay rợp trời…

Nước Việt Nam độc lập
Nước Việt Nam hùng cường !
Có Bác Hồ, có Đảng
Chân trời bừng ánh dương…