Thơ: Tưởng nghe lời non nước

Văn nghệ - Ngày đăng : 07:26, 04/06/2021

Tác giả: Trường Thiên

Ảnh tư liệu

Trong bồi hồi giọng cô phát thanh viên
Đọc thơ Bác giữa núi rừng năm ấy
Tôi lặng nghe. Bỗng mắt trào lệ chảy
Không kìm lòng phút xúc động thật nhanh

Khói sóng trên sông bàn việc nước, việc quân
Ôi có phút giây nào Người thanh thản?
Câu thơ viết giữa trăm ngàn bận rộn
Phút hiếm hoi lặng lẽ tặng dâng đời

Giản dị thôi, Bác vẫn thiết tha lời
Một lời cảm ơn, một lời nhắn nhủ
Thiêng liêng quá tấm lòng lãnh tụ
Như mẹ nhân từ chăm chút thương yêu

Nghe thơ Bác đêm nay con òa vỡ bao điều
Con hiểu vì sao dân tộc mình chiến thắng
Nghe thơ Bác tưởng vọng lời non nước
Trong mạch nguồn sâu thẳm giống Rồng Tiên.