Thơ: Về làng Sen quê Bác

Văn nghệ - Ngày đăng : 07:30, 14/05/2021

Tác giả: Võ Giang Nam

Ảnh tư liệu

Tháng Năm về quê Bác làng Sen
Hoa sen nở tỏa hương thơm ngào ngạt
Lòng cháu thêm xao xuyến bồi hồi!
Làng Sen, nơi Bác đã một thời

Tuổi thơ, lớn lên cùng bạn bè trang lứa
Ba gian nhà tranh… nơi cháy lên ngọn lửa
Để có một Việt Nam tỏa sáng hôm nay.
Về quê Bác, mắt cháu bỗng cay cay

Làng Sen đi nhớ, đến thương
Nơi sinh ra, người anh hùng dân tộc
Thăm nhà Bác, mà lòng thầm khóc
Bởi sự thanh cao, đạm bạc của Người.

Trở về miền Nam lòng nhớ Bác khôn nguôi
Một con người, đã trọn đời vì dân vì nước
Lúc sinh thời, Bác luôn mong ước
Dân ấm no, các cháu được học hành.