Thơ: Bên mẹ ngày xuân
Văn nghệ - Ngày đăng : 08:43, 26/02/2021
Tác giả: Trần Bích Liễu
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Xuân đã đến từng chồi non xanh biếc
Én từng đàn bay lượn giữa mây cao
Trên triền đê cỏ non mướt ngọt ngào
Như trẻ nhỏ con ùa vào lòng mẹ.
Từng nhát chổi mẹ quét sân lặng lẽ
Gió heo may khe khẽ gợn mây trời
Góc quê nghèo phiên chợ đông vui
Lưng áo mẹ giọt mồ hôi ướt đẫm.
Nhóm bếp lửa thắp hồng lên mái ấm
Mùi mứt, dưa thấm đẫm vị quê nhà
Nghe ấm lòng của những đứa con xa
Thời thơ ấu đã qua giờ sống lại.
Con mong rằng mẹ ở bên con mãi
Để xuân này và hết thảy xuân sau
Mái tóc mẹ yêu đừng vội bạc màu
Để nguồn sống dạt dào mùa xuân mới.