Thơ: Trăng Trung thu của bé

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:58, 21/09/2018

Tác giả: Lê Anh Phong

Như quả khinh khí cầu
Bơm căng tròn ánh sáng
Trăng Trung thu tháng Tám
Dạo khắp cùng nước non.

Trăng cũng như trẻ con
Tinh nghịch và sôi động
Tỏa hồn nhiên sức sống
Trên muôn nẻo sơn hà.

Những nơi nào trăng qua
Rực niềm vui đón đợi
Những miền nào trăng tới
Tươi nụ cười hân hoan.

Trăng sống khỏe, chơi ngoan
Trăng tung tăng, nhí nhảnh
Trăng đầy như mâm bánh
Sẻ chia khắp mọi nhà.

Mặt trăng đẹp như hoa
Hồn trăng vui như sáo
Trăng tung tăng vờn, dạo
Vang khúc hát, tiếng đàn.

Bé nô đùa cùng trăng
Cho thỏa tình thương mến
Cho thái bình miên viễn
Tỏa sáng Trái đất này !