Thơ: Cho rét nàng Bân

Văn nghệ - Ngày đăng : 08:42, 19/04/2018

Tác giả: Từ Dạ Linh

Đem heo may em phủ dụ vạt nắng
Nghe mùa về rét ngọt gọi nàng Bân
Anh đừng trách
Em vụng về đan áo
Bởi đường kim đang rối khoảng tơ lòng.

Thì thương em
Trời làm cơn rét ngọt
Áo đan xong
Sưởi ấm những tiếng lòng
Cứ ngỡ vậy
Nhưng trời đâu cho vậy
Em lại ngồi gỡ chỉ rối cuộn tơ.

Những nút thắt trong lòng em có thật
Anh có về cho kịp rét nàng Bân
Mây bảng lảng gió thì mê mải quá
Đừng trách em vụng dại
Đừng trách em.

Gói nhớ thương những vụng về
khâu chỉ
Nên rét về dịu ngọt
Ấm miền em!