Thơ: Tình biển

Văn nghệ - Ngày đăng : 10:19, 10/08/2017

Tác giả: Vũ Thị Thanh Hòa

Có con sóng nhỏ
Vỗ về giấc mơ
Nỗi niềm nguyên sơ
Mặn mòi khát vọng

Có lời thầm thì
Chở mang nỗi nhớ
Vượt qua bến bờ
Dẫu vàn cách trở

Bờ thì xa tắp
Lời ai chợt gần
Biển trời rộng khắp
Mắt hoài ngóng theo…

Bàn chân trên cát
Dáng nhỏ mại mềm
Thuyền anh xa khuất
Ngàn sao thắp đêm

Buông nghìn mắt lưới
Kéo về ấm no
Tôm cá thơm tho
Lòng thuyền dát bạc

Tìm trong câu hát
Điệu lý tình quê
Em gánh mùa về
Giữa chiều mê mải

Lắng khúc biển đêm
Nhịp chèo khoan nhặt
Ngọt vang câu hò
Thắm tình son sắt

Tấm lòng biển khơi
Dậy hương ngày mới
Thêm yêu cuộc đời
Biển ơi biển ơi…