Vững vàng bám trụ, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc

Phan Tân| 28/04/2020 08:16

Đồn biên phòng Đắk Đam, đóng quân trên địa bàn xã Đắk Lao (Đắk Mil) được thành lập tháng 12/1975. Gần 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua thử thách, vững vàng nơi biên cương.

ADQuảng cáo

Địa chỉ đỏ

Đã từ lâu, khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ của Đồn biên phòng Đắk Đam trở thành “địa chỉ đỏ”, giáo dục truyền thống về tinh thần, ý chí sẵn sàng hy sinh của các thế hệ lính biên phòng để giữ gìn từng tấc đất biên cương Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Đam vững tay súng, tuần tra bảo vệ biên giới

Ngược dòng lịch sử, Đồn biên phòng Đắk Đam là một trong những đơn vị biên phòng đầu tiên của tỉnh được thành lập ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 18/12/1975). Giai đoạn đầu mới thành lập, thiếu thốn đủ bề nhưng đơn vị vẫn ngoan cường chiến đấu giáng trả, đánh đuổi quân Pôn Pốt ra khỏi biên giới Tổ quốc. Trong cuộc chiến ác liệt này, 18 cán bộ, chiến sĩ của đồn và các đơn vị khác đã mãi mãi nằm xuống trên mảnh đất biên cương thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận thành tích đó, ngày 24/8/1978, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì.

Tham quan khu vực bia tưởng niệm, được giới thiệu về những trận đánh bảo vệ biên giới, mỗi chiến sĩ biên phòng hôm nay luôn nhận thức sâu sắc về sự hy sinh, tự hào với truyền thống của đơn vị để tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Binh nhất Y Bin, Đội vũ trang-Đồn biên phòng Đắk Đam cho biết: “Được học tập, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, thế hệ chiến sĩ trẻ chúng tôi rất vinh dự và tự hào, luôn cố gắng, nỗ lực để xứng đáng với truyền thống hào hùng đó”.

Theo Trung tá Phạm Thanh Hiển, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Đam khẳng định: “Truyền thống đơn vị, những tấm gương hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước là hành trang, động lực để cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương Tổ quốc. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhằm tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ biên giới Tổ quốc, vừa qua, Đồn biên phòng Đắk Đam đã khởi công tu sửa, nâng cấp Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ để nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Đam luyện tập bảo vệ biên giới

Trách nhiệm thiêng liêng

ADQuảng cáo

Đồn biên phòng Đắk Đam quản lý đoạn biên giới được xem là “vùng trắng” dân cư, nhưng không vì thế mà nhiệm vụ của đơn vị nhẹ nhàng hơn. Đoạn bên giới do đơn vị quản lý khoảng 10 km chạy dọc theo suối Đắk Đam, có 10 cột mốc phụ, thời tiết khắc nghiệt, nhất là về mùa khô kéo dài, nóng nực... Mặt khác, với đặc thù là địa bàn chủ yếu nằm ở khu vực rừng phòng hộ biên giới, cây cối rậm rạp, nhiều sông suối chia cắt, kẻ xấu thường lợi dụng săn bắt động vật rừng, khai thác gỗ trái phép, nên lực lượng biên phòng còn kiêm thêm công việc quản lý bảo vệ rừng.

Đại úy Phạm Xuân Phương, Đồn phó Đồn biên phòng Đắk Đam chia sẻ: "Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên và địa phương, cấp ủy, chỉ huy đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ biên giới, bảo đảm hệ thống đường biên, mốc giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới luôn được giữ vững".

Kết quả năm 2019 cho thấy, các nội dung huấn luyện đạt 100% yêu cầu, đơn vị đạt loại khá. Đồn đã tổ chức được 365 tổ, đội, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới. Tình hình nội, ngoại biên, tình hình ở địa bàn đệm xã Đắk N'Drót (Đắk Mil) được đồn nắm chắc cũng như đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Đam đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống

Trong năm 2019, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 23 vụ/42 đối tượng vi phạm, thu thập nhiều tin có giá trị. Trong đó, phạt tiền 19 vụ/34 đối tượng; phạt cảnh cáo 3 vụ/8 đối tượng; tịch thu 4 khẩu súng kíp, 3 hộp đạn bi bàn giao Công an huyện Đắk Mil xử lý, 1 bộ kích điện dùng để đánh cá.

Binh nhất Lê Quang Huy, Đội Tham mưu hành chính - Đồn biên phòng Đắk Đam tự tin: “Được tham gia trực tiếp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới là niềm vinh dự với mỗi chiến sĩ quân hàm xanh. Mỗi lần tuần tra, chào cột mốc, những chiến sĩ như tôi luôn cảm thấy vinh dự, thiêng liêng giữa bao la đất trời nơi biên giới”.

“Mặc dù thực hiện nhiệm vụ ở khu vực có thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên đối mặt với ong rừng, kiến rừng, rắn độc… nhưng ai cũng hết lòng vì công việc, bởi bảo vệ, giữ vững biên cương là trách nhiệm thiêng liêng của chiến sĩ biên phòng. Các đợt tuần tra, mật phục nhiều ngày, đội tuần tra luôn chuẩn bị đầy đủ tăng, bạt, thuốc men, nước uống, thực phẩm và luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, cảnh giác cao độ”.

(Đại úy Lê Ngọc Huy, Đội trưởng Đội vũ trang - Đồn biên phòng Đắk Đam)

Trung tá Phạm Thanh Hiển, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắk Đam khẳng định: “Mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao quyết tâm, nỗ lực vượt khó, bám trụ vững vàng, giữ vững từng tấc đấc biên cương của Tổ quốc, đạt nhiều thành tích mới trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia".

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vững vàng bám trụ, giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO