Xanh, sạch, đẹp giữa biên cương

Thuận An| 14/06/2016 14:01

Đứng chân nơi biên cương đầy nắng và gió, bằng tâm huyết và những cách làm sáng tạo, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tuy Đức đã từng bước cải tạo cảnh quan, môi trường, xây dựng đơn vị ngày một chính quy, xanh, sạch, đẹp.

ADQuảng cáo

Ngay giữa khuôn viên đơn vị là thảm cỏ xanh mướt rộng hàng trăm mét vuông, xung quanh trồng rất nhiều hoa. Trung tâm thảm cỏ ấy là mô hình bản đồ Việt Nam với “Thủ đô Hà Nội” và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa được những người lính tạo nên bởi hàng chục loại hoa.

Cách đó không xa, cạnh dãy nhà chỉ huy là khu “vườn treo” rộng khoảng 30m2 với hàng trăm chậu hoa phong lan đang đua nhau khoe sắc. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945 – 16/10/2015) của Đoàn Cơ sở Ban CHQS huyện.

Trong các phòng ở, phòng làm việc, hệ thống giường, tủ, giá dép, giá ba lô được đầu tư đồng bộ, sắp xếp ngăn nắp bảo đảm thoáng mát, vệ sinh, sạch sẽ. Từ chỗ doanh trại có nhiều nhà tạm, đến nay nhà làm việc của Ban CHQS huyện đã được xây dựng cơ bản theo hướng hiện đại, đường giao thông nội bộ đều được bê tông hóa. Hệ thống pano, áp phích, bảng biểu… được kẻ vẽ, làm mới, tạo môi trường doanh trại chính quy, đẹp mắt.

ADQuảng cáo

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức chăm sóc vườn cây cảnh

Đại úy Nguyễn Viết Thanh, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm chính trị, Ban CHQS huyện vừa chăm chú làm đẹp cho hai chậu sanh lớn đặt trước nhà chỉ huy, vừa chia sẻ: “Mấy năm gần đây, dịp lễ tết hay 8/3, 20/10 đơn vị đã “tự cung, tự cấp” đủ nhu cầu hoa tươi. Anh em cũng thường xuyên được thưởng thức hoa quả sạch miễn phí từ “cây nhà, lá vườn”. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc, đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ làm vệ sinh, dọn dẹp trong và ngoài doanh trại gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi người mỗi việc, ai khéo tay thì cắt lá, tỉa cành, tạo dáng, ai có kỹ thuật thì chăm sóc vườn phong lan”...

Quanh doanh trại, các tấm bảng “Không hút thuốc lá”, “Ra khỏi phòng nhớ tắt điện”, “Sử dụng tiết kiệm điện, nước”, “Chú ý bỏ rác vào thùng”… được bố trí khá nhiều ở những vị trí dễ nhìn, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về một nét đẹp văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Dẫn chúng tôi dạo mát dưới hàng cây ăn quả đủ loại, Trung tá Nguyễn Tiến An, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tuy Đức tự hào: “Để có được cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp như ngày hôm nay là sự nỗ lực, cố gắng lớn của các cán bộ, chiến sĩ. Vị trí đơn vị đứng chân trước kia vốn là một quả đồi, việc san ủi mặt bằng đã cuốn đi lớp đất ba-zan màu mỡ trên bề mặt. Bộ đội phải đi hàng cây số, chở từng xe đất về cải tạo cảnh quan. Đất phủ đến đâu, cây xanh mọc lên đến đấy. Đơn vị khuyến khích cán bộ, chiến sĩ sưu tầm các loại hoa, cây cảnh về trồng để làm đẹp trước dãy phòng ở. Cây lâu năm có xà cừ, sao, bằng lăng, cây ăn quả có nhãn, xoài, hồng xiêm, cây cảnh có sanh, si, đa, bằng lăng, lộc vừng… Cây ngắn ngày là các loại hoa. Doanh trại khang trang, sạch, đẹp, giúp cán bộ, chiến sĩ gắn bó, trách nhiệm hơn với đơn vị, kết quả hoàn thành nhiệm vụ nhờ thế cũng được nâng lên”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xanh, sạch, đẹp giữa biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO