Một lần đến phố thị hoa vàng

(Trần Lê Châu Hoàng)| 25/11/2016 09:56

Xe chúng tôi tới Gia Nghĩa, thị xã cao nguyên Nam Tây Nguyên đã xế chiều. Cảm giác ngỡ ngàng, khó tả trong tôi khi mục sở thị sự đổi thay của mảnh đất này.

ADQuảng cáo

Một phố thị trong xanh, êm đềm, dịu mát bừng sáng với những công trình, hồ thủy lợi mênh mông nước và bốn bề đồi núi, thung lũng xanh mướt. Những con đường, hàng cây thẳng tắp, dòng nước trắng xóa chảy qua đập tràn dưới cầu Đắk Nông. Xa xa một chút ra vùng ven, thiên nhiên tuyệt hảo với vẻ đẹp dung dị của thác Liêng Nung…

Ảnh: Ngọc Tâm

Tôi ấn tượng mạnh khi bắt gặp một màu vàng tràn ngập trong tầm mắt xa cũng như gần. Đó là màu vàng của một loài hoa. Đem ngỡ ngàng ấy trò chuyện với người đồng nghiệp của tôi ở Tỉnh ủy Đắk Nông, anh bảo, đó là nét đặc biệt của Thị xã cao nguyên này mà ai chỉ một lần đến đây thì không thể nào quên. Anh kể, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Trần Quốc Huy, trong những lần lội suối, trèo đèo bắt gặp hoa dã quỳ nở rộ, đã bâng khuâng, xao xuyến. Và đến khi mùa phượng vàng nở trên triền đồi, ở thung lũng, trước vẻ đẹp hoang dã đã làm cho anh xúc động sáng tác bài thơ Phố thị hoa vàng, bút danh Trần Lê Châu Hoàng.

Vâng, điều đặc biệt và thú vị của Thị xã Gia nghĩa tạo ấn tượng là màu vàng của các loài hoa.Trong không gian núi đồi bao la, khí hậu trong lành, hiền hòa với những công trình mới được tô điểm thêm phần tươi đẹp bởi sắc hoa vàng quanh năm nào là sắc hoa dã quỳ, hoa muồng hoàng yến, hoa phượng vàng…

ADQuảng cáo

Trong ký ức của tôi, Gia Nghĩa cách đây hơn 10 năm là một thị trấn nhỏ, heo hút, đìu hiu, hoang sơ: “Trong ánh điện đã được thắp lên, thỉnh thoảng lại vọng về tiếng mang tác, con nhím, con chồn vội vàng băng qua đường, vô bụi rậm…". Giờ đây, quê hương của anh hùng dân tộc N'Trang Lơng đã nhanh chóng thay đổi, trở thành một đô thị mới trên Cao nguyên với nhiều đổi thay.

Với sự đổi thay toàn diện, trong không gian tràn ngập sắc vàng, Gia Nghĩa hôm nay được biết đến với tên gọi Phố Thị Hoa Vàng. Nơi này, ai đã tới dù chỉ một lần cũng phải say mê bởi khí hậu ôn hòa dịu mát quanh năm. Nơi có nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, với nhiều lễ hội truyền thống độc đáo, âm vang cồng chiêng khắp núi rừng, cùng các món ăn đặc trưng Tây Nguyên: Cà đắng, lá bép, đọt mây, canh chua lá giang, cơm lam …

Hôm nay, thị xã Cao nguyên Nam Tây Nguyên xinh đẹp đang tiếp tục phấn đấu để trở thành một đô thị phát triển, văn minh “xanh, sạch, đẹp”. Đặc biệt là đang tiếp tục cùng nhau xây dựng hình ảnh thành phố Gia Nghĩa đặc trưng sắc hoa vàng. Sắc vàng biểu tượng cho một Gia nghĩa đầy sức sống, trí tuệ, niềm tin. Vẫn nhiều khó khăn, nhưng vùng đất của nhiều dân tộc anh em trên cao nguyên M’nông sẽ làm nên những kỳ tích từ âm vang của Trường ca Đam San thôi thúc, cùng đưa phố thị hoa vàng ngày vươn mình tới một tương lai tươi đẹp hơn.

Tháng tám
em có về Gia Nghĩa
phố thị hẹn hò,
những yêu thương.
Hoa vàng, vàng đồi cao,
thung lũng
vàng những lối nhỏ bên nhà
Hương cà phê,
theo lời ru của gió
ru ai nồng nàn-
trong lãng du.

(Trần Lê Châu Hoàng)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một lần đến phố thị hoa vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO