Cơn mưa và mẹ tôi

15/07/2022 07:55

Tác giả Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mưa rơi ướt áo mẹ tôi!

Tháng ngày quang gánh ngược xuôi tảo tần…

Sình lầy bám lấy gót chân!

Mẹ tôi chẳng quản khó khăn bao ngày…

Gió xuyên lạnh ngắt đôi tay!

Vai gầy trĩu hạt mưa bay ngang trời

Buồn vui chẳng oán nửa lời

Chỉ mong đôi gánh nhẹ vơi từng giờ…

Sớm về với đàn con thơ!

ADQuảng cáo

Vén vun bếp lửa lửng lơ khói chiều

Bữa cơm ấm áp thương yêu

Có tình thương mẹ chắt chiu một đời

Đêm buông vang tiếng ru hời!

Kẻo cà cánh võng à ơi… ví dầu!

Con chìm trong giấc ngủ sâu

Để mẹ mòn mỏi canh thâu một mình

Đời như con nước vô tình!

Trôi đi để lại dáng hình gầy hao

Một thời nặng gánh gian lao!

Tóc xanh nay cũng nhuốm màu thời gian.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơn mưa và mẹ tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO