Con về đây giữa tháng ba

25/03/2022 08:00

Tác giả: Trần Kim Lâm

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Con về đây giữa tháng ba

Đung đưa bóng nắng đồng xa lối về

Mẹ oằn vai gánh chân quê

Lưng cong cong cõng bộn bề lo toan.

Cả đời lòng mẹ sắt son

Tàn khuya hôm sớm nuôi con nên người

Buồn kia mẹ giữ mình thôi!

ADQuảng cáo

Để vui lên mắt lên môi dịu hiền.

Cho con không nỗi ưu phiền

Cho con chân bước bình yên ngày ngày...

Thời gian chưa giấc ngủ say

Tuổi thơ tựa gió đưa mây xa vời.

Giờ đây tóc mẹ sương rơi

Tháng năm vất vả ngược xuôi dòng đời

Con về bên mẹ, mẹ ơi!

Trong vòng tay mẹ ngọt lời mẹ ru...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con về đây giữa tháng ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO