Góc trời quê cũ

23/09/2022 05:39

Tác giả: Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Ta về hong sợi nắng mùa thu

Nghe lá đổ bên thềm xưa xao xác

Qua nửa đời bước chân phiêu bạt

Vẫn nhớ thương hình bóng chốn quê nghèo.

Thương cánh đồng lúa vàng bát ngát

Dòng sông sâu bên lở bên bồi

Cha dãi dầu mưa nắng ngược xuôi

ADQuảng cáo

Màu sương gió vương đầu trên mái tóc.

Nhớ chái bếp từng chiều khơi lửa ấm

Bữa cơm quê nồng đượm những ân tình

Đêm trăng hiền vọng tiếng à ơi

Lời ru mẹ mãi muôn đời tha thiết.

Lối mòn cũ vạt cỏ mềm xanh biếc

Ta gối đầu ôn lại chuyện ngày thơ

Áng mây chiều vẽ nên bao nỗi nhớ

Góc trời quê ký ức chẳng phai mờ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góc trời quê cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO