Kỳ thi tốt nghiệp

01/07/2022 05:48

Tác giả: Lê Thành Văn

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Chỉ còn cánh cửa này thôi

Gắng đi em để đắp bồi mai sau

Dẫu rằng gian khổ đến đâu

Vẫn tin cái chữ làm cao phận người

Nhà mình nghèo khó mấy mươi

Cơm canh dưa muối tạm thời qua thôi

ADQuảng cáo

Em đi thi với người đời

Đừng nên để dở khóc cười mẹ cha

Xưa bao ông trạng vinh hoa

Cũng từ củ lạc bước qua nhọc nhằn

Làm người có chí thì nên

Có mài sắt sẽ thành kim mai này

Bóng em khuất nẻo phố dài

Lòng anh rạng rỡ ấm ngày nắng lên...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ thi tốt nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO