Mẹ với tháng mười

07/10/2022 08:30

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Cơn mưa trút nước ngoài trời

Tháng mười lại đến hun hút heo may

Cho lòng thêm nỗi quắt quay!

Bâng khuâng tôi nhớ những ngày gian lao…

Nhớ mẹ bóng dáng gầy hao!

Gánh cơn mưa đổ lao xao giữa chiều

Một đời mẹ mãi chắt chiu

Chỉ mong con được thật nhiều niềm vui

ADQuảng cáo

Cho con hạnh phúc như người

Để mẹ nhận lại nụ cười an yên!

Đời con cứ thế hồn nhiên

Đời mẹ lắm nỗi ưu phiền lo âu

Để giờ khóe mắt thêm sâu

Tóc xanh điểm trắng như màu mây bay

Nghẹn ngào con nắm bàn tay

Sao lòng thương quá vết chai tảo tần

Tháng mười gợi những bâng khuâng!

Tháng mười theo mẹ bước chân dãi dầu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẹ với tháng mười
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO