Nỗi nhớ đông về

09/12/2022 08:37

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mẹ ngồi nhóm bếp lửa hồng

Để xua cái lạnh mùa đông đang về

Xua từng cơn gió tái tê

Cho con say giấc ngủ mê yên lành.

Mẹ ngồi thao thức năm canh

Vá lại chiếc áo mỏng manh bạc màu

Giữa khuya gió thổi rì rào

ADQuảng cáo

Thương con giấc ngủ mẹ nào được yên.

Tháng năm với nhưng ưu phiền

Mẹ mong con được hồn nhiên tháng ngày

Thời gian vội lướt qua tay

Con thêm lớn, mẹ thêm gầy héo hon.

Chiều nay qua những lối mòn

Đồng quê rơm rạ vẫn còn đưa hương

Dẫu cho đi khắp nẻo đường

Dáng quê, dáng mẹ còn vương trong lòng.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi nhớ đông về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO