Ru mẹ khúc à ơi

13/05/2022 09:36

Tác giả: Từ Dạ Linh

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Xin đừng để khi mẹ thành mây trắng

Đứng ngẩn ngơ nuối tiếc đã muộn màng.

Hãy thương mẹ suốt đời lặn lội

Lấm thân cò mưa nắng chỉ vì ta.

Xin đừng để khi mẹ thành mây trắng

ADQuảng cáo

Khóc như mưa như gió ngang đời.

Hãy thương mẹ chăm lo từng giấc ngủ

Nhớ suối nguồn ân nghĩa tắm mát ta.

Mẹ là mẹ, là đất trời, tất cả

Mất mẹ rồi tất cả chỉ bằng không.

Con xin được một lần ru mẹ

Bằng tấm lòng con trẻ khúc à ơi.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ru mẹ khúc à ơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO