Tác giả: Trần Thị Thùy Linh
Ảnh minh họa |
Tháng mười là khúc giao mùa
Thu đi đông đến gió đùa xôn xao
Con đường vẫn đó hàng cau
Đôi chim đứng hót gửi trao lời gì...
Tháng mười là nỗi nhớ quê
Khi cành so đũa nở đầy màu hoa
Nơi mà bóng mẹ dáng cha
Sớm chiều hai buổi ướt nhòa mồ hôi...
Tháng mười là sợi nắng phơi
Mịn mềm trên cỏ vàng tươi lối về
Cho ai tìm lại những ngày
Hái hoa bắt bướm đong đầy niềm vui...
Tháng mười là những cuộc chơi
Trèo cây hái trái ngắm trời mây bay
Để rồi nhớ tuổi thơ ngây
Đã xa nhưng vẫn còn hoài trong tim...