Tháng tư quê nhà

15/04/2022 08:26

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Tháng tư về lại quê nhà

Nhìn hoa nắng rụng nhạt nhòa lối đi

Hàng cau đón gió thầm thì

Bờ đê cỏ vẫn xanh rì dưới chân.

Ta đi chẳng chút ngại ngần

Hồn nhiên chạy nhảy như lần ấu thơ!

Mải mê quên cả thời giờ

ADQuảng cáo

Cơm chiều mẹ dọn chỉ chờ ta thôi.

Tháng tư mưa bất chợt rơi!

Từng cơn tí tách như khơi nỗi lòng

Thương mẹ hôm sớm gánh gồng…

Dẫu mùa nắng cháy, mưa giông chẳng màng.

Đêm về quên những ngổn ngang

Mẹ ngồi hát khúc dịu dàng à ơi…

Đôi tay cằn cỗi giữa đời

Nhưng sao ấm áp như lời mẹ ru.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng tư quê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO