Thơ: Anh sẽ về khi Tổ quốc bình yên

22/10/2021 07:00

Tác giả: Thân Thế

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Đành lỡ hẹn, thu nay không về kịp

Để cùng em lưu luyến mộng tương tư

Bờ tre nghiêng gánh trăng treo đầu ngọn

Hoa cau thơm ngan ngát quyện dây trầu.

Và lỡ hẹn dòng sông quê đỏ nặng

Cánh đồng làng quyện trắng sữa phù sa

Thuyền chông chênh vượt muôn dòng nước lũ

Anh vững tay chèo, em thả lưới giăng câu

Khi Tổ quốc cần, anh hiến dâng tuổi trẻ

ADQuảng cáo

Là lính Cụ Hồ anh chẳng ngại gian nguy

Chống dịch xong anh lại đi chống bão

Sao sáng trên đầu dẫn lối bước anh đi!

Anh lại đi về với những miền quê

Mưa bão giăng không cản nổi bước quân hành

Đồng bào ta đang lầm than cơ cực

Mong chờ anh từng phút từng giờ

Lỡ hẹn rồi xin em đừng buồn nhé

Anh sẽ về khi Tổ quốc bình yên

Khi trời xuân chim én nghiêng chao liệng

Hái bông cải vàng, anh cài mái tóc em!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Anh sẽ về khi Tổ quốc bình yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO