Thơ: Bữa cơm với bạn

25/06/2021 08:43

Tác giả: Bùi Nhật Lai

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Bữa cơm với bạn trong làng
Đơn sơ, giản dị tình càng đậm sâu
Xa xôi cách trở đã lâu
Nay về gặp lại mái đầu pha sương

ADQuảng cáo

Nhớ câu chuyện cũ mà thương
Đói cơm, thiếu gạo vấn vương nỗi lòng
Rưng rưng lệ ướt lưng tròng
Quẩn quanh câu chuyện lòng vòng ngày xưa

Đói no, nghèo khổ đã từng!
Giờ ngồi bên bạn rưng rưng nỗi lòng
Bao năm tình vẫn sáng trong
Bạn xưa, nghĩa cũ mình không chia lìa

Dẫu đi khắp bốn phương trời
Bạn bè gắn bó cả đời không quên!
Bao nhiêu nỗi nhớ không tên
Mà nay lại thấy hiện lên bất ngờ!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bữa cơm với bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO