Thơ: Cho hò hẹn thơm đầy

14/10/2021 08:24

Tác giả: Trần Xuân Thụy

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Bước lối nào để về lại ngày xưa

Nơi bước chân chưa ngập ngừng vì cô vít

Lời ngượng ngập làm mùa thu mắc cỡ

Áng mây bay trăng tháng mười thẹn thùng...

Nơi có mùa non giữa trái tim thơ

Thì con gái mởn xanh màu lá mạ

Đôi đồng tiền em hớp hồn bao ánh mắt

Chan chứa tình theo nhịp võng gàu giai...

Nơi đến vụ mùa đua sức giêng hai

ADQuảng cáo

Đồng sâu cạn giọt mồ hôi lật đất

Lá trầu xanh đợi hòa cùng cau chát

Tô đỏ hồng duyên đôi lứa trăm năm...

Nơi ngày xưa trộm nhìn ai thương thầm

Thơ như mạch tương tư tràn đêm mộng

Như muôn thuở tình yêu là nguồn sống

Lẫm chẫm từ bùn thơ dậy tình quê...

Dù lối nào cũng một lối đi về

Tình quê hương nuôi tình yêu lớn dậy

Bão dịch sẽ qua đón mùa vui mới

Xuân lại về cho hò hẹn thơm đầy...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Cho hò hẹn thơm đầy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO