Thơ: Gửi người em ở Đắk Nông

02/07/2021 08:53

Tác giả: Lam Hồng

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Rời miền quê xứ Nghệ
Em tôi vào Đắk Nông
Bốn bề xanh xanh lá
Núi điệp trùng mênh mông…

Mưa và nắng hai mùa
Mồ hôi người nhỏ xuống
Cây cà phê tốt tươi
Khoai xanh rờn từng luống…

ADQuảng cáo

Miền đất màu sẫm đỏ
Thiết tha với tình người
Thơm thơm nồng đến lạ
Tự lên hương giữa đời…

Đất lành thì chim đậu
Vui tình nghĩa xóm làng
Cùng ngọt bùi chia sẻ
Ơn tấm lòng cưu mang…

Trong tâm tình em nói
Nhận nơi này là quê!
Nhận nơi này gắn bó
Đắk Nông thương lối về…

Vành vạnh mảnh trăng thề
Nghiêng nghiêng trên triền núi
Trời trong veo mưa gội
Vọng tiếng lòng thiết tha…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Gửi người em ở Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO