Thơ: Mẹ là cánh cò

26/08/2021 09:05

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Cánh cò cõng nắng, cõng mưa!
Là hình dáng mẹ sớm, trưa nhọc nhằn!
Bôn ba nào quản khó khăn
Nắng, mưa vùi dập bao lần cò ơi!

Mẹ tôi vất vả một đời
Như thân cò mãi đắp bồi tình thương
Mặc cho đời lắm phong sương
Bước mẹ vẫn ấm trên đường mưu sinh

ADQuảng cáo

Nay tôi vui bước hành trình
Phía sau lưng, mẹ nghiêng mình dõi theo
Mắt già hằn vết nhăn nheo
Có hạt mưa nhỏ trong veo chảy dài

Thương mẹ màu tóc đã phai
Nhưng sớm hôm vẫn miệt mài lo toan
Tấm thân nay đã hao mòn
Vì bao năm, tháng nuôi con nên người...

Chiều nay nhìn áng mây trôi
Cánh cò như vẫn đang bơi lưng trời
Bao năm gánh những buồn vui
Để con hưởng trọn một đời ấm no.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mẹ là cánh cò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO