Thơ: Mẹ tôi và mùa thu

08/10/2021 07:35

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

    Thu về nhìn lá vàng rơi
Bâng khuâng thương mẹ tuổi đời thêm cao
    Dáng hình gầy guộc hanh hao
Vì đời lắm những gian lao nhọc nhằn.

ADQuảng cáo

    Con sao quên lúc khó khăn
Mình mẹ hôm sớm tảo tần bán mua
    Những khi trời đổ cơn mưa
Cùng làn gió lạnh khẽ lùa qua vai.

    Rét run mẹ vẫn miệt mài
Đường mưa trơn ướt vẫn hoài bước đi
    Thương con mẹ có sá chi
Thân cò lặn lội ngại gì nông sâu.

    Chiều mưa nước giăng trắng màu
Mẹ về với những giọt sầu nặng mang
    Theo bao ngày tháng gian nan
Sầu xưa giờ hóa những làn tóc mây.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mẹ tôi và mùa thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO