Thơ: Mẹ và những ngày giãn cách

12/08/2021 09:40

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Mẹ ngồi trước mái hiên nhà
Nhớ con ở chốn phương xa chưa về
Bởi cơn đại dịch bốn bề
Để mẹ chợt thấy tái tê trong lòng.

ADQuảng cáo

Những ngày giãn cách mẹ mong
Chỗ con, con ở đừng rong ra đường
Bao người dãi nắng dầm sương
Vì con, con cũng phải thương lại người.

Cùng nhau góp sức đẩy lùi
Cho giặc dịch chôn vùi xác thân
Đường về sẽ chẳng khó khăn
Mẹ con ta sẽ lại gần bên nhau.

Mẹ tin ngày ấy đến mau
Khi cơn đại dịch tan vào hư không
Nước ta chung sức, chung lòng
Sá chi những chiếc gai chông giữa đời.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Mẹ và những ngày giãn cách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO