Thơ: Một chiều thu…

26/08/2021 09:06

Tác giả: Trần Thanh Thoa

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Cúi đầu chạm khẽ heo may
Lùa thơm thảo vào lòng tay dịu dàng
Nhặt lên một mảnh thu vàng
La đà vạt nắng quá giang cánh chuồn

ADQuảng cáo

Bà ngồi têm miếng trầu vuông
Gói hương cổ tích vào buồng cau xanh
Xa quê từ ấy sao đành
Ta về nghẹn khóc bên vành nôi xưa

Chiều còn sót chuyến đò đưa
Đâu người em gái lưa thưa tóc thề?
Dấu hài để lại chân đê
Trăng quê lạc giữa cơn mê xứ người

Chiều lên thăm thẳm mây trời
Từ trong hạt lúa vọng lời thiên thu
Đồng xa vẳng tiếng chim gù
Mẹ ngồi sàng sảy mịt mù nắng mưa…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Một chiều thu…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO