Thơ: Nghĩ về anh từ khu cách ly

02/07/2021 08:54

Tác giả: Đức Sơn

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Đã hẹn cùng nhau mùa trăng yêu thương
Về thăm quê anh mảnh vườn hoa trái
Dòng sông yêu thương biếc xanh trôi mãi
Nặng phù sa ngân tiếng hát đôi bờ

Trăng vàng soi in sóng nước thành thơ
Mảnh liềm cong treo duyên đầu tháng
Nhưng đất nước đang gian lao dịch bệnh
Em ở tuyến đầu phải chịu cách ly

ADQuảng cáo

Ngồi nghĩ về anh thao thức canh khuya
Phần lo bệnh nhân ho khan, phát sốt
Bao đồng nghiệp cũng bộn bề khó nhọc
Có cả con thơ bé bỏng ở nhà

Đất nước cần, chúng mình sống cách xa
Nhưng gần lắm trong tâm tình yêu mến
Nhân dân bình yên giữa hoành hành dịch bệnh
Vui sướng vô cùng người thầy thuốc chúng em

Ở bên ngoài, anh nhé, hãy vững tin
Phía trước gian nan như thời trận mạc
Cả nước sẻ chia trên tuyến đầu chống dịch
Mọi chuyện rồi qua, anh hãy yên lòng

Em lại về trăng đầu tháng thương mong
Vầng trăng đẹp… những hẹn hò phía trước
Nơi khu cách ly, nhớ về anh da diết
Bến nước quê nhà vẫn thao thiết đợi ta…!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nghĩ về anh từ khu cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO