Thơ: Nhớ quê ngày giãn cách

12/08/2021 09:43

Tác giả: Ngô Hồng Cẩm

ADQuảng cáo

Ảnh Tư liệu

Những ngày giãn cách hoài trôi
Chiều nơi phố vắng bồi hồi nhớ quê
Bâng khuâng mơ một lối về
Sớm mai yên ả đường quê xanh màu.

ADQuảng cáo

Nhớ con chuồn nhỏ bờ ao
Tung tăng đuổi giọt mưa rào ngây thơ
Nhớ hoa mướp nở vườn trưa
Có đàn bướm trắng say sưa lượn vòng.

Nhớ chiều nhạt nắng bên sông
Cánh hoa tím biếc xuôi dòng phù sa
Nhớ hương lúa chín đậm đà
Giọt mồ hôi mẹ rơi qua tháng ngày.

Ta ngồi với phố chiều nay
Chờ mong non nước ngày mai yên bình
Quê hương ôm trọn nghĩa tình
Đường về hoa nở đẹp xinh đất trời.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Nhớ quê ngày giãn cách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO