Thơ: Sớm có ngày vui

19/08/2021 08:43

Tác giả: Mai Mộng Tưởng

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Sẽ sớm có ngày ta trở mình thức dậy
"Bình thường mới" đã thành hiện thực
Đường đông người rầm rập bước chân đi
Biểu ngữ băng rôn và cờ hoa rực rỡ

Đất nước gồng mình thi đua chống dịch
Để sớm có ngày vui rộn rã phố phường
Lan truyền tin dồn dập khắp muôn phương
Thông điệp kết đoàn làm nên chiến thắng

Cả nước một lòng nhờ Đảng ta dìu dắt
Tấm lòng son chói lọi trái tim người
Coi như giặc… dịch này ta phải diệt
Quân dân tâm đã đồng… chí đã quyết…

ADQuảng cáo

Chẳng kẻ thù nào ngăn nỗi lòng dân
Chẳng khó khăn nào làm nao núng lòng ta
Sớm có ngày trên tuyến đầu chống dịch
Chiến sĩ áo trắng bớt đi nhiều vất vả

Cho trẻ đến trường rạng rỡ vui tươi
Mẹ cha không còn lo lây lan dịch bệnh
Cả nước đồng thuận xây đời sống mới
Người người hân hoan tay trong tay đi tới

Cuộc đời lại vui cuộc sống an bình
Hãy tin tưởng khi cùng chung mặt trận
Cả nước điệp trùng sức người vô tận
Chống dịch này hay dịch nào hơn nữa
Ta vẫn kiên gan nhiệt huyết tấm lòng

Ngày phố xá rợp cờ… bếp quê ấm lửa
Chẳng gì vui hơn khi đất nước yên lành

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Sớm có ngày vui
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO