Thơ: Thành phố phượng vàng

02/07/2021 08:56

Tác giả: Nguyễn Quang May

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Quê hương Gia Nghĩa Đắk Nông
Ai mà đã đến thì không muốn về
Hồ tiêu, bát ngát cà phê
Có thành phố trẻ say mê lòng người

ADQuảng cáo

Phượng vàng thành phố mang tên
Ngồi đêm ngắm cảnh càng thêm diệu kỳ
Bạn tình ta dắt nhau đi
Dạo trên phố mới biết khi nào về

Tây Nguyên cảnh vật đam mê
Cùng nhau nâng tách cà phê dãi bày
Em ơi! Em đã đến đây
Cùng anh ở lại dựng xây quê nhà

Chúng mình dệt mộng đơm hoa
Góp phần vào bản tình ca muôn đời
Lung linh điện khắp núi đồi
Tương lai Gia Nghĩa rạng ngời niềm tin.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Thành phố phượng vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO