Thơ: Tình người qua hoạn nạn

08/07/2021 08:49

Tác giả: Lê Anh Phong

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Em chẳng có gì đâu …
Mụt măng đào trên núi
Rau dại gom bên suối
Quả mướp leo trước thềm …

Cháu chẳng có gì đâu …
Chỉ là vài đồng lẻ
Từ ve chai, vé số
Nuôi heo đất bao ngày …

ADQuảng cáo

Mẹ chẳng có gì đâu …
Mấy đồng tiền tích cóp
Từ “tiêu chuẩn chính sách”
Già rồi, ít chi tiêu …”

Ôi! Những lời thương yêu
Từ trăm miền mùa dịch
Gửi tấm lòng chân chất
Đến những khu cách ly.

Nào ai có gì đâu?
Chỉ tình người – báu vật
Mùa dịch đầy khốc liệt
Vụt sáng bao tấm lòng!

Còn gì quý hơn không
Tình người qua hoạn nạn?
Thắng thiên tai, dịch bệnh
Bằng cao cả tình người!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tình người qua hoạn nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO