Thơ: Tình ta mùa hạ

25/06/2021 08:42

Tác giả: Trần Kim Lâm

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Có phải em giấc mơ vàng mùa hạ?
Ru hồn anh rong ruổi giữ nồng say
Chút dư âm ngày ấy mưa vai gầy
Tà áo trắng em làm tôi vương vấn

ADQuảng cáo

Hạ yêu ơi! Vô tình làm em giận
Gió nhẹ nhàng nhíu lại đôi hàng mi
Nắng đi đâu để mặc em nghĩ gì...
Anh đứng cạnh vô tình không hay biết

Ta bên nhau dưới cơn mưa thấm ướt
Làn môi thơm, tim thổn thức… đừng xa
Cơn mưa ơi! Xin đừng vội tan ra
Để kỷ niệm cứ nồng nàn chân bước

Mưa sẽ qua… em cùng anh… phía trước
Hy vọng xanh giữ mãi mùa hạ này
Của chúng ta phượng thắm nhật ký đầy
Của ánh mắt… nụ cười nguyên ngày ấy…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Tình ta mùa hạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO