Thơ: Trăng quê đêm rằm

16/09/2021 08:32

Tác giả: Trần Thanh Thoa

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Trung thu nhớ những đêm rằm
Trống lân tùng cắc xa xăm nẻo đường
Giọng cười trong vắt còn vương
Chiêm bao thềm cũ du dương gió lùa

ADQuảng cáo

Bên rào khóm lá lưa thưa
Đèn lồng xanh đỏ đong đưa ngõ nhà
Trẻ làng chân sáo ngân nga
Chân trời một ánh sao sa dịu dàng

Bà ngồi nghe tiếng mùa sang
Miên man cùng những cũ càng xa xưa
Tóc dài vương chiếc lược thưa
Lặng thầm bà chải nắng mưa một đời

Còn đây những khúc ru hời
Vầng trăng của tuổi thiếu thời ngây thơ
Qua cơn dông gió mịt mờ
Trăng quê treo giữa giấc mơ yên bình…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Trăng quê đêm rằm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO