Thơ: Viết cho ngày 21 tháng 6

21/06/2021 09:33

Tác giả: Đường Lang

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Có những người ngày đêm thầm lặng
Trên cánh đồng con chữ miệt mài
Mong mang lại bao điều hữu ích
Đến với mọi người ở khắp nơi

ADQuảng cáo

Đó là những anh em làm báo
Công việc hằng ngày chẳng thảnh thơi
Cứ ruổi rong trên từng cây số
Dải nắng dầm mưa lắm gian nan

Vượt suối qua sông mùa bão lũ
Hiểu rõ cảnh tình mọi vùng quê
Chuyển những thông tin luôn mới nhất
Như là nhiệm vụ phải sẵn sàng

Làm báo cũng giống người chiến sĩ
Dẫu đất liền hay biển đảo xa
Nơi nào cần thì luôn có mặt
Góp sức mình làm đẹp non sông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Viết cho ngày 21 tháng 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO