Thương mẹ

14/10/2022 08:55

Tác giả: Võ Hoàng Nam

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Cuộc đời của mẹ có gì?

Tuổi xuân năm tháng qua đi nhọc nhằn

Nuôi con, chỗ ướt mẹ nằm

Mẹ như thân vạc tháng năm tảo tần.  

Cả cuộc đời mẹ gian truân

Vì con mà mẹ bao lần trắng đêm

Mẹ là bồ tát, là tiên,

Hóa thân che chở bình yên con, chồng.

Mẹ giờ tuổi đã chớm đông

ADQuảng cáo

Trên đầu mây trắng, má hồng nhăn nheo

Thương mẹ, nắng quái, xế chiều

Thăng trầm, dâu bể, “Nhiễu điều...giá gương”.

Đêm về, mẹ thức, canh trường

Gió từ tay mẹ, tình thương vẹn tròn

Tuổi xuân mẹ gửi vào con

Nhận về riêng mẹ, gầy còm mẹ ơi!

Con về mẹ đã đi rồi

Hai hàng lệ chảy, suốt đời nhớ thương

Di ảnh mẹ, thắp nén hương

Chênh chao, hụt hẫng trăm đường… Lòng con.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thương mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO