Thương nhớ mùa thu

16/09/2022 08:44

Tác giả: Tống Kiều Oanh

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Chỉ một lần lỗi hẹn với mùa thu

Sao trái tim cứ ủ hoài nỗi nhớ

Chưa một lời mà nặng lòng đến vậy

Vẫn rưng rưng mỗi độ cuối mùa

Biết bao lần ước trở lại thu xưa

Để biết rằng trong trái tim là lửa

Ánh mắt ai ở mùa thu năm ấy

ADQuảng cáo

Trong veo đến thắt lòng...

Anh có giữ hộ em một chút thu không?

Giữ hộ em chút thiết tha hoài niệm

Giữ những câu thơ giờ đã thành phù phiếm

Em đốt cháy mình thương mùa cũ tàn phai

Dẫu biết rằng mùa thu chẳng của riêng ai

Thời gian vẫn trôi cho dù mình lỗi hẹn

Những cơn gió đã đưa mùa đông đến

Mà tháng chín vẫn dùng dằng... thương những mùa thu.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thương nhớ mùa thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO