Tìm lời ru xưa

26/11/2021 08:26

Tác giả: Nguyễn Tuyết Quyên

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Bao năm con vắng xa người

Là bao nỗi nhớ không nguôi trong lòng

Ngoại ơi, ngoại có biết không?

Chiều nay con nhớ, con mong ngoại về.

Tháng ngày dưới mái tranh quê

Sớm hôm có ngoại cận kề chăm lo

Tay ngoại tuy đã gầy gò

ADQuảng cáo

Nhưng luôn đủ rộng để cho con nằm.

Đông về cơn gió lạnh căm

Ngoại như lá chắn âm thầm chở che

Từng cơn bấc thổi bên hè

Ngoại ngồi ru cháu mà nghe thắt lòng.

Thời gian như nước xuôi dòng

Ấu thơ trôi giữa mênh mông biển trời

Ngoại đi để lại bên đời

Bóng con lặng lẽ tìm lời ru xưa.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tìm lời ru xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO