Tác giả Trần Kim Lâm
Ảnh tư liệu |
Mùa thu về khe khẽ gió heo may
Trong lòng con đong đầy những nhung nhớ
Dáng mẹ bên hiên ngày xưa che chở
Nâng đỡ, dìu dắt từng bước chân con.
Lưng mẹ cong cong nặng gánh vai gầy
Nắng cháy da đôi bàn tay chai sạm
Tần tảo sớm khuya cánh cò cánh vạc
Cho con mình được no giấc bình yên.
Hơn mười năm con vào ở Tây Nguyên
Đắk Nông ơi! Nụ cười hiền của mẹ
Vẫn ước mong một lần về ngày trẻ
Được ùa vào nơi lòng mẹ thương yêu.
Cảm ơn đời sau mỗi sáng mỗi chiều
Con còn mẹ những mùa thu kỷ niệm
Nơi tuổi thơ mẹ xoa đầu âu yếm
Mỗi bước con đi năm tháng ngọt ngào.
Thu đã về! Vạt nắng chiều hanh hao
Vẫn đậm đà và dạt dào tình mẹ!
Con gửi gió, nhắn rằng mẹ luôn khỏe
Luôn bình an, vui vẻ nhé! Mẹ ơi!