Trăng quê

24/06/2022 07:35

Tác giả: Lê Thị Ngọc Nữ

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Trăng quê vằng vặc ánh rằm

Ta ngồi với gió thăng trầm cùng thơ

Dòng sông yên lặng đợi chờ

Vàng phơi sóng sánh bên bờ trăng ơi!

Chạm vào những cánh sao rơi

Đậu trên tay khỏa đầy vơi nỗi niềm

Hàng dừa xào xạc ru đêm

ADQuảng cáo

Bước trên lối cũ nghe mềm con tim

Ngày xưa khe khẽ đi tìm

Đống rơm, vạt chuối, tiếng chim gọi đàn

Cầu ao trăng lấp lánh vàng

Gợi bao ký ức, từng trang trở về

Nhớ ngày nước lớn tràn đê

Cùng ba tung lưới giữ bề cá tôm

Cầu cây lắt lẻo đêm hôm

Một thời khó nhọc vẫn ôm bên lòng

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trăng quê
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO