Trong khói chiều nhớ mẹ

14/10/2022 08:55

Tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn

ADQuảng cáo

Ảnh tư liệu

Bâng khuâng làng cũ khói chiều lên

Cơm bếp nhà ai gợi nỗi niềm

Một thuở mẹ tôi ngồi lặng lẽ

Trông vời chiều xuống đã thành quen.

Tóc trắng bay bay khói đượm buồn

Chim trời về vẽ nét hoàng hôn

Một nắng hai sương đời mẹ khổ

ADQuảng cáo

Về già cô quạnh giữa làng thôn.

Con trẻ đi xa ít dịp về

Một mình mẹ đợi những chiều quê

Mẹ ơi! Làng cũ con về lại

Bóng mẹ còn đâu, vắng bốn bề.

Con về viếng mẹ buổi thu nay

Hương khói buồn theo nắng cuối ngày

Nấm đất mẹ nằm ngăn cách quá

Khói chiều nhớ mẹ mắt cay cay...!

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong khói chiều nhớ mẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO