Tác giả: Lê Minh Hải
Ảnh tư liệu |
Sẻ nâu nhặt thóc sân nhà
Chợt hương mít chín thơm ra sau vườn
Nón mê đậy nắp vại tương
Chuồn ngô đậu xuống mắt giương to tròn
Có thằng cu bị đánh đòn
Vì trưa đi bắt chim non trên đồi
Bên rào cô bé đứng cười
Rung rung bím tóc trêu ngươi láng giềng
Mẹ ngồi canh thóc ngoài hiên
Ngân nga tìm lại cả miền ca dao
Bố châm một điếu thuốc lào
Nghĩ gì thả khói lên cao rồi nhìn
Bà ngồi trên chõng lặng im
Lược cầm chải sợi tuổi mình trắng mây
Ngõ quê hoa nắng rụng đầy
Tiếng rao kem mút gọi bầy trẻ thơ
Có người mái tóc bạc phơ
Xa quê biền biệt bây giờ về thăm
Tuổi thơ ký ức xa xăm
Ùa về dịu mát ngọt đằm giếng khơi
Ở trong sâu thẳm lòng người
Trưa hè thơ ấu hát lời cố hương.