Thơ: Bài thơ cuối thu

08/12/2016 09:04

Tác giả: Sông Hương

ADQuảng cáo

Anh viết bài thơ cuối thu
Lang thang một lần lỗi hẹn
Chiều nay dã quỳ lặng thầm bên đồi vắng
Triền thông sương trắng
Còn ai chờ trong kí ức thu phai ?

Bài thơ anh viết không cho riêng ai
Mà sao dáng em cứ chập chờn hư ảo
Từ độ cuối thu ngồi đan áo
Em tay bồng tay bế
Con đường xưa hun hút bóng trăng gầy

ADQuảng cáo

Năm tháng vô tình mà thu thơ ngây
Đâu cứ phải mùa trăng là đêm vằng vặc
Đâu cứ phải dán bóng hình nhau vào trong đáy mắt
Và… chiều xưa không lỗi hẹn
Là đêm dã quỳ thôi hoang vu

Anh viết bài thơ cuối thu
Khúc vô thanh trong vũng chiều trôi lạc
Giữa vời vợi đồi thông mơ hồ nghe câu hát
Thu hát cho người
Ta hát gọi riêng ai ?

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thơ: Bài thơ cuối thu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO